Nửa năm sau khi đuổi vợ con ra khỏi nhà giữa đêm mưa, chồng tôi bất ngờ quỳ gối xin tôi đưa con trở về.
Tôi đã trải qua những năm tháng sống cùng chồng như một cơn ác mộng. Dù muốn gọi anh là chồng cũ, nhưng vì thủ tục ly hôn chưa hoàn tất, tôi vẫn phải gọi anh là chồng để tôn trọng cha của con tôi. Chúng tôi kết hôn chưa đầy hai năm, nhưng ngay sau lễ cưới, tôi không còn được đối xử như một người vợ. Chồng tôi tàn nhẫn và bảo thủ, khiến tôi phải ở nhà chăm con để anh kiếm tiền. Con tôi sinh non ở tuần thứ 31, yếu ớt và thường xuyên ốm vặt, khiến mọi người xung quanh không khỏi xót xa.
Chồng tôi dần chán nản khi con ốm, từ việc chăm sóc và mang cơm, anh trở nên thờ ơ. Chi phí tăng cao khiến tôi không biết làm gì ngoài động viên anh. Anh bất ngờ nói ân hận khi có con, khiến tôi tức giận và cãi lại. Trong lúc nóng giận, anh đuổi mẹ con tôi ra ngoài giữa cơn mưa to. Tôi đứng ngoài run rẩy nửa tiếng mới gọi được taxi. Gần đây, khi thấy tôi kiếm tiền và con đã khỏe, anh tìm cách hàn gắn. Tôi trở về nhà bố mẹ và kể hết mọi chuyện cho họ.
Bố mẹ tôi rất đau lòng khi biết con gái phải chịu khổ ở nhà chồng. Ông bà hứa sẽ cưu mang mẹ con tôi để tôi yên tâm chăm sóc sức khỏe cho con. Tuy nhiên, tôi lại muốn đi làm để chứng minh năng lực của mình với chồng. Khi tôi về ngoại, chồng chỉ thăm con vài lần mà không hỗ trợ gì. Gần đây, khi tôi có thu nhập và con khỏe mạnh, anh ta mới tìm cách hàn gắn. Khi tôi muốn ly hôn, anh ta lại năn nỉ bố mẹ tôi can thiệp. Giờ tôi muốn ly hôn nhưng bố không đồng ý, ông bảo phụ nữ phải bao dung. Tôi thắc mắc liệu có nên bao dung với người không muốn con mình sống chỉ vì con ốm đau?



Source: https://afamily.vn/duoi-vo-con-di-khoi-nha-giua-dem-mua-mit-mung-co-nam-mo-chong-toi-cung-khong-ngo-nua-nam-sau-chinh-anh-ta-phai-le-let-xin-toi-be-con-tro-ve-20191016101419758.chn